"Cuộc sống nuôi con tại nhà và sự phụ thuộc kinh tế vào chồng đã âm thầm làm tổn thương lòng tự trọng của tôi"
Khi gặp anh ấy, chúng tôi đều ở độ tuổi 20 và nhanh chóng nhận ra có cùng mong muốn: một căn nhà nhỏ, vài đứa con, và tôi sẽ ở nhà chăm sóc chúng, trong khi anh là trụ cột kinh tế. Anh thường nhấn mạnh lợi ích của việc mẹ ở nhà chăm sóc con. Điều đó đã tạo động lực cho tôi muốn trở thành một người mẹ. Chúng tôi kết hôn khi anh 24 tuổi và tôi 27, mặc dù mọi người gọi chúng tôi là trẻ con, nhưng chúng tôi đã có kế hoạch rõ ràng cho gia đình. Tôi rất háo hức với giấc mơ làm mẹ. Chỉ vài tháng sau, tôi mang thai, và cả hai vợ chồng đều vô cùng vui mừng.
Tôi đếm từng ngày chờ con ra đời và mong sớm được nghỉ việc để chăm sóc con và quản lý việc nhà. Tôi cảm thấy may mắn khi có thể ở nhà với con, không xem đó là hy sinh mà là niềm hạnh phúc. Tôi tin nghỉ việc là quyết định đúng đắn cho cả hai mẹ con. Tuy nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy tổn thương vì không tự kiếm tiền, mặc dù tôi đã từng độc lập và kiếm được nhiều hơn chồng. Cuộc sống này là lựa chọn của chúng tôi, nhưng trải nghiệm thực tế khiến tôi nhận ra nhiều điều.
Tôi đã chi trả cho cả tiền đám cưới và cảm thấy tự hào về điều đó. Tuy nhiên, tôi nhận ra nếu rời bỏ anh ấy, tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, điều này khiến tôi lo lắng. Tôi cảm thấy không xứng đáng vì không kiếm ra tiền, mặc dù tôi đã làm nhiều việc trong gia đình. Nhiều năm trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa, mặc dù đã cố gắng cứu vãn hôn nhân. Chúng tôi hiếm khi cãi nhau về tiền, nhưng vấn đề này trở thành điều nhạy cảm không ai muốn nói. Việc phụ thuộc kinh tế vào chồng đã ảnh hưởng đến tôi mà tôi không nhận ra, đến khi em gái nhắc nhở. Giờ đây, tôi phải hỏi anh ấy trước khi mua bất cứ thứ gì, kể cả cho con cái hoặc gia đình.
Em gái tôi nói đúng: "Vì sao chị phải chờ anh ấy cho phép mới được tiêu tiền? Chị cũng có công việc của mình mà." Việc không có lương và không kiếm được tiền khiến tôi cảm thấy mất giá trị. Khi hôn nhân gặp trục trặc, tôi băn khoăn và sợ hãi, không biết nếu không có anh thì mình sẽ ra sao. Tôi đã nghỉ việc lâu và không biết bắt đầu lại từ đâu. Dù chúng tôi đang hạnh phúc, tôi vẫn cảm thấy bế tắc. Anh là người kiếm tiền, nên mỗi khi muốn tiêu gì, tôi nhận ra mình hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Những cảm xúc tiêu cực này làm tôi nhận ra rằng mình không nên phụ thuộc kinh tế vào chồng nữa. Tôi bắt đầu tìm cách làm việc tại nhà, hy vọng điều này sẽ cứu vãn hôn nhân của chúng tôi.
Dù mọi thứ không như mong đợi và tôi và anh đã chia tay, tôi tự tin rằng mình có thể sống độc lập về tài chính. Việc chủ động về kinh tế giúp tôi nhận ra giá trị bản thân và không còn phụ thuộc vào ai. Tôi tự hào là tấm gương cho các con, không chỉ là một người mẹ tốt mà còn có khả năng kiếm tiền. Cảm giác tự do khi tự kiếm tiền là điều không thể thay thế. Tôi ngưỡng mộ những cặp đôi hạnh phúc, nhưng tôi cũng trân trọng cảm giác tự chủ khi tự chi trả cho những gì mình thích. Tôi không phủ nhận khả năng chia sẻ tài chính với người bạn đời tương lai, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không phụ thuộc vào ai nữa.
Bạn không thể biết trước cuộc đời sẽ ra sao, nhưng bạn sẽ tự tin hơn khi biết mình có khả năng kiếm tiền để chăm sóc gia đình hoặc tự lo cho bản thân và con cái nếu xảy ra ly hôn.





Source: https://afamily.vn/viec-o-nha-nuoi-con-phu-thuoc-kinh-te-vao-chong-da-lang-le-huy-hoai-long-tu-trong-cua-toi-luc-nao-khong-hay-20180621154739257.chn